Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

VỀ ĐI


Về đi anh phố núi vẫn chờ
Nắng chưa thể xua tan màn sương buổi sớm
Giọt cafe hay tình em lắng đọng
Về đi mà kẻo phố núi rưng rưng!

Những ngày nay núi đẫm với mưa rừng
Mưa tháng sáu ngút ngàn thương với nhớ
Nỗi buồn chông chênh nhuốm vào  đất đỏ
Dẫu điệp trùng màu xanh yêu thương.

Về đi anh! Về cho bớt nhớ thương
Bao khắc khoải gửi vào cơn gió cuốn.
Phố núi chiều nay cơn mưa đến  muộn

Lòng chợt dặn lòng... đừng mưa nữa... nghe mưa!!!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét