Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

HẸN


Anh hẹn một ngày về với cao nguyên.
Sẽ cùng em ngắm dã quỳ chớm nở
Anh đã hẹn sao quên lời ngày cũ
Để nơi này em cứ mãi ngóng trông.

Mùa khô về rồi dã quỳ vàng mênh mông
Em lặng lẽ chờ anh nơi đầu dốc
Con đường cao nguyên quanh co uốn khúc
Như lòng em khắc khoải nhớ mong anh.

Mùa khô về rồi trời cũng trong xanh
Mênh mang lắm chiều cao nguyên anh có biết
Đóa  quỳ vàng  như tình em bất diệt
Gửi về anh thăm thẳm một nỗi niềm.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét