Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

NÓI CÙNG ANH!!!

Chẳng thể nghĩ rằng có những lúc vô tư và chân tình đến thế! 
(Tặng anh M!) 
Nắng gió công trường vất vả lắm không anh?
Giọt mồ hôi trên bờ môi mặn chát
Nhưng anh có nghe tiếng đời dịu ngọt
Hạnh phúc mỗi nhà - hanh phúc riêng anh.

Những ngôi nhà cao vút trời xanh
Những công trình theo chiều dài đất nước
Có ánh mắt em dõi theo anh từng bước
Nắng gió công trường, hạnh phúc anh - em!

Có những lúc công trường rộn rã thâu đêm
Em lặng lẽ nơi xa- nhớ anh rất khẽ
Có nỗi nhớ nào nhẹ nhàng đến thế
Chưa "gặp" rồi... giấc ngủ có tròn không?!

Biết anh bận rồi những vẫn ngóng trông
Niềm vui như vỡ òa khi "gặp mặt"
Có khi vui mừng đến rơi nước mắt
Dẫu chỉ đôi lời thăm hỏi vui vơ.

Cuộc sống đáng yêu, cuộc sống đẹp không ngờ
Cứ tựa giấc mơ sau bao thăng trầm vất vả
Chậm lại phút giây- giữa dòng đời hối hả
Để nhận thêm nhiều… hạnh phúc, niềm vui!
Ia Grai, 30/4/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét