Rồi một ngày mây gió sẽ rời xa
Khi mùa khô cao nguyên vừa chớm
Khi bầu trời lạnh se vào buổi sớm
Khi chiếc khăn hồng mang hơi ấm của
anh.
Khi đó bầu trời chắc sẽ rất xanh
Chẳng có mưa đâu nắng vàng trải nhẹ
Hoa sẽ thơm hương, lá thì thầm khe khẽ
Một thoáng buồn, thoáng nhớ
rất mong manh.
Vắng mây rồi trời cũng buồn tênh
Gió đi hoang cho hàng cây yên lặng
Ngước nhìn trời và mãi hoài trông ngóng
Một cơn gió về, áng mây ngang qua.
Gió mây ơi đừng vội rời xa
Chân trời rộng mà em thì bé nhỏ
Xin đừng để tiếng mưa lòng nấc nở
Đừng để nắng vàng thiêu đốt trái tim em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét