Thứ Tư, 9 tháng 9, 2009

NHỮNG BÀI THƠ VIẾT VỀ NHÀ GIÁO

CON ĐỪNG HẬN
( Vũ Hoài)

Con đừng hận đầu thai lầm địa chỉ
Hạnh phúc đành ngoảnh mặt với đời con
Cha mẹ dó cả hai nhà giáo cả
Cả cuộc đời không ánh chút vàng son

Từ thuở bé trong nỗi niềm đạm bạc
Mẹ nuôi con bằng dòng sữa tình thương
Đừng tị bạn ứ thừa bơ sữa ngoại
Bơ sữa nào sánh nổi sữa quê hương

Ngày lại tháng bố truyền con chữ nghiã
Đạo làm người khi con mới bi bô
Đừng tị bạn mẹ cho nhiều vật kỷ
Chữ thánh hiền tiền bạc khó mua

Sớm tự lập trên đôi chân bé nhỏ
Con vững vàng những chuyến bay xa
Đừng tị bạn đủ thế này thế nọ
Dính ô dù sự nghiệp sẽ thành ma

Dốc kiệt sức cho đàn con đủ cánh
Mẹ và cha đấu có tiếc công lao
Con đừng hận đầu thai lầm địa chỉ
Bản lĩnh thừa con thỏa chí bay cao./.

[/COLOR]


MÙA XUÂN VÀ CÔ GIÁO TRẺ
( Tác giả: ???)[/COLOR]
Mùa xuân về trong ánh mắt em
Mùa xuân đến trên từng trang vở
Cô giáo tương lai buổi đầu bỡ ngỡ
CHuẩn bị bài cho bài giảng ngày mai.

Lời thầy dạy bao tháng bao ngày
Đọc lại đọc đi sao vẫn còn mới mẻ
Có ai hiểu tâm hồn cô giáo trẻ
Lên lớp buổi đầu trước anh mắt học sinh.

Những ước mơ hy vọng của riêng mình
Cô để lại cho các em tất cả
Bài học hôm nay bao điều mới lạ
Mắt cô cười gặp ánh mắt các em.

Như có điều gì thôi thúc trong tim
Cô giáo trẻ ngày đầu lên bục giảng
Dẫu còn ngỡ ngàng dẫu còn ngượng ngập
Nhưng tất cả bắt đầu từ một niềm tin.

Chào mùa xuân và cô giáo trẻ
Những ước mơ đẹp nhất trên đời
Bài học đi qua còn giữ mãi nụ cười
Và mùa xuân rạng ngời tren khuôn mặt.

4 nhận xét: