Còn đâu nữa những chiều mong nhớ
Đợi chờ anh trong tiếng trống trường tan
Còn đâu nữa những ngày xưa đó
Ta bên nhau trong ánh nắng chiều tàn.
Còn đâu nữa hoàng hôn tím sẫm
Trời cao nguyên bảng lảng sương mù
Chỉ còn lại bờ mi ướt đẫm
Khóc cho cuộc tình chẳng vẹn thiên thu.
Vẫn còn đây một góc trời phượng vĩ
Nhưng chẳng bao giờ anh hái tặng em
Quà tặng anh trao trở thành vật kỷ
Anh đã quên đi ngày tháng êm đềm…
Còn đâu nữa mối tình thơ dại
Đặt tên cho hoa và tập tễnh làm thơ
Anh ra đi để em ở lại
Mình đối mình giữa biển cả bơ vơ.
Gương đã vỡ có khi nào lành lại?
Tình đã xa có còn nữa hay không?
Dù biết mất anh nhưng em vẫn chờ mong
Một ngày không xa thuyền trỏ về bến cũ.
Plei ku 12/ 1998
Bài thơ có vẻ buồn Chúc. bạn và gia đình cuối tuần vui thật là vui.quá!
Trả lờiXóaĐoạn kết bài thơ thể hiện tấm lòng chung thuỷ của người phụ nữ Việt Nam , một tấm lòng thuỷ chung , nhẫn nhục chịu đựng ! Mong đoạn kết có hậu .
Trả lờiXóaMối tình đầu đó thầy ơi! Thuyền đi mất rồi! Bến đã đón thuyền khác về rồi thầy ạ!
Trả lờiXóa