Thứ Tư, 2 tháng 9, 2009

Những bài thơ còn lại ...

Ngày đi học, tôi có thói quen sưu tầm thơ và chép vào sổ tay. Lúc rả đem ra đọc. Vui- đọc; buôn- đọc; đi ngủ-đọc... Nhưng đọc một mình cũng buồn và tiếc nữa. Thôi mang ra đây mọi người cùng thưởng thức nhé! Nếu biết tên tác giả thì chỉ giùm.
Cảm ơn người đã cùng tôi trong những giây phút vui buồn của cuộc đời!

ĐI TÌM TÌNH YÊU
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nửa của tôi ơi! Em là ai vậy?
Sao để anh tìm, tìm mãi tên em...

TRời dẫn buông thành phố váo đêm
Sân cở vườn cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
Nửa của mình hay nửa của ai.

Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và có lẽ suốt đời không tìm thấy
Nếu không có em tôi đành sống vậy
Không nhặt của ai làm nửa của mình.

Cái na ná của tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy nhất có một
Nếu nhầm tưởng là mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu.

Không phải nửa của mình, không phải nửa của nhau
Thì thượng đế ơi! Xin đừng bắt tôi nhầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
Là đúng hay sai trong nửa của mình

Tôi đi tìm em, vâng tôi vẫn đi tìm
Và biết đâu trên đường đời đây đó
Em cũng đi tìm tôi như thế
Chỉ có đièu ta chưa nhận ra nhau.
[/COLOR]


KHI YÊU NGƯỜI TA BẮT ĐẦU NÒI DỐI
Thầy văn học đọc cho em nghe
Câu phương ngôn: "Khi yêu, người ta bắt đầu nói dối".
Có thật không bạn bè cùng lứa tuổi? Lứa tuổi bắt đầu yêu .
Tối nay anh gửi gì qua ánh mắt nheo
Mà khiến em đêm về khó ngủ
Ở gần nhau mà sao thấy nhớ
Tối ngắn vô cùng chẳng dám nhín lâu.
Đừng nghĩ lầm em muốn làm cao
Đã có lúc ngó lơ qua chỗ khác
Thì người ta bảo đúng thật mà
Khi biết yêu mình phải ưự dối mình
Nếu lỡ bạn bè nhắc đến cái tên
Tự dưng em vo cùng xấu hổ
Má đỏ bừng em không cười nói nữa
Có ai hỏi "hắn ấy à" em vội đáp" còn lâu"
Còn anh thì chẳng khác gì đâu
Cũng bối rối rồi vội vàng phủ nhận
Ai tự giám tỏ bày niềm xúc động
Nên bất ngờ nói có thành không.
Bài hát anh cho các bạn nghe chăng
Sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía
Tự dưng em không dám lên lớp trễ
Chỉ sợ anh chê cô bé ấy lưới
Anh cũng thấy vui hơn
Em cũng cảm thấy yêu đời
Anh đi dạo thường xuyên qua căn phòng em ở
Anh cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ
Chỉ cần cái nhìn là hai đứa ngủ ngon
Nhưng bạn bè đừng tìm hiểu gì hơn
Em sẽ bảo thích ngồi hóng hát
Còn anh giải thích rằng
Anh đi qua căn phòng đó
Cũng như bao căn phòng khác của trường.


LỜI CỦA MẮT
Phút biết em là phút gặp mắt em nhìn
Phút hiểu em cũng là phút ấy
Vì giếng quá trong nên nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều

Có lẽ mắt muôn đời nói hộ lời yêu
Anh chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
Đừng hỏi anh không nhìn sao thấy
Cho anh hỏi một điều: "Sao anh cứ nhìn em???"


CHUYẾN ĐI ĐƯỜNG
Tôi nghĩ tình yêu như một chuyến đi đường
Khi dừng lại có nghĩa là chấm hết
Bởi cái được luôn là cái mất
TRước cuộc đời năm tháng có gì đâu.

Tình yêu là gì ta đã trao nhau
Soa anh không hiểu điều đơn giản ấy
Sao anh đã cho mà còn ngần ngại
Chuyến xe tôi dừng lại giữa đường

Những ai đang và sẽ yêu đương
Xin hãy nghe một lời tôi nói lại
Đừng đến với người yêu mang theo lòng tự ái
Đừng ......... để rồi ân hận, xót xa

Đám mây bay đi còn trở lại cùng ta
Tình yêu một ra đi là vĩnh viễn
Bát nước đỗ khó đong cho đầy miệng
Lòng ân hận muộn màng nào có ích gì đâu.
.......................................
Khi trống trải trong lòng ta sẽ tiếc
Những chiếc xe không đi đến tận cùng ./.
( Có một số câu, từ quên mất. Mong tác giả lượng thứ. Ai biết thì nhắc lại giùm).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét