Thứ Năm, 16 tháng 4, 2020

THƯ GỬI CÔ GIÁO TRẺ

Đã bao ngày xa bục giảng thân thương
Trang giáo án nằm im trên giá
Cô giáo trẻ lòng buồn sao buồn quá
Nhớ mỗi sớm đến trường vui biết bao nhiêu!
Nhớ làm sao những gương mặt thân yêu
Bao chuyện vui buồn mỗi giờ lên lớp
Những giờ học với bao trò nghịch ngợm
Có đôi lần cô lau vội giọt nước mắt trên mi.
Những ngày này sắp bước vào mùa thi (***)
Tiếng ve râm ran trên từng vòm lá
Phượng đã nở đón chào mùa hạ
Nhưng cô trò vẫn mãi cách xa...
Những thăng trầm rồi sẽ đi qua...
Tiếng trống trường vang lên thanh âm quen thuộcCổng trường rộng mở đón trò đến lớp
Cô lại bắt đầu những bài giảng thân quen!
(Thứ 2, 06/4/2020)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét