Mùa xuân em đã về chưa?
Sao gió thoảng hương thơm nào dịu ngọt
Sao sóng lòng anh dâng trào bất chợt
Mùa xuân em nay đã đến bên đời!
Xuân em về anh chợt thấy chơi vơi
Bao nhớ nhung, bao luyến lưu,
và có chút nhói đau trước những điều được mất
Ly rượu xuân nồng nàn trong đáy mắt
Chếnh choáng trong anh thổn thức suốt tháng ngày!
Xuân em về … bất chợt sớm nay
Giữa núi đồi cao nguyên…
em hoang sơ… gửi vu vơ những lời thương nhớ
Làn gió vô tình đưa về bên anh đó
Em có biết không năm tháng chẳng phai mờ!
Sao gió thoảng hương thơm nào dịu ngọt
Sao sóng lòng anh dâng trào bất chợt
Mùa xuân em nay đã đến bên đời!
Xuân em về anh chợt thấy chơi vơi
Bao nhớ nhung, bao luyến lưu,
và có chút nhói đau trước những điều được mất
Ly rượu xuân nồng nàn trong đáy mắt
Chếnh choáng trong anh thổn thức suốt tháng ngày!
Xuân em về … bất chợt sớm nay
Giữa núi đồi cao nguyên…
em hoang sơ… gửi vu vơ những lời thương nhớ
Làn gió vô tình đưa về bên anh đó
Em có biết không năm tháng chẳng phai mờ!
Xuân em về bất chợt nhớ vu vơ….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét