Bữa trước đi taxi ở SG, bác tài - không biết mình là dân Gia Lai- bảo: Mấy thằng lâm tặc trên Gia Lai về đây thấy cây cổ thụ ở Sài Gòn thèm đến muốn tự tự. Ối trời!!!
Ngày nào em đến
Pleiku thông xanh
Con dốc nghiêng nghiêng
Nắng vàng trải nhẹ
Sau cơn mưa đất trời mới mẻ
Phố núi như cô gái đôi mươi
Khép nép, thẹn thùng.
Ngày nào em đến
Đồi núi chập chùng
Rừng xanh, núi xanh
Sông suối vây quanh
Ào ào thác đổ
Cao nguyên bình yên … chưa xa đã nhớ
Men rượu cần… ấm mãi bờ môi!
Ngoảnh cái … tất cả đã xa rồi!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét