Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Xuân

XUÂN 1
Xuân về anh có nghe chăng
Xuân qua trước ngỏ sương giăng sợi tình
Sương long lanh trước bình minh
Mắt em lung liếng – trăm nghìn lời yêu!

XUÂN 2
Xuân đã sang rồi em có hay
Trời đà trở lạnh giữa chiều nay
Nắng gầy, gió thoảng làn môi đỏ
Chẳng rượu mà sao lòng anh say?!

Xuân về cho má ửng hây hây
Như đóa hồng xinh giữa chốn này
Anh – kẻ đa tình chân hóa đá
Mà lòng như ở chín tầng mây!

1h06' ngày 01/01/2013

9 nhận xét:

  1. Originally posted by vuzung1:happy New Year !Cảm ơn anh! Chúc anh năm mới sức khỏe và hạnh phúc nhé!:wine: :wine: :yes:

    Trả lờiXóa
  2. CHÚC MỪNG NĂM MỚI


    Năm mới đến với mọi nhà

    Bầu trời sáng rực, pháo hoa muôn màu

    Bạn bè gặp gỡ chúc nhau

    Ấm êm hạnh phúc, nhanh mau phát tài .

    Sống vui, khỏe mạnh miệt mài

    Tài lộc tấp nập, rãi dài đầy sân .


    01.01.2013

    HOANGHAI

    Trả lờiXóa
  3. Gọi làm gì ạ?! Em nhận cái này thôi! :wine: :wine: :yes:

    Trả lờiXóa
  4. Em thức khuya thế. Vậy mà không gọi anh! :up: :wine: :wine: :heart:

    Trả lờiXóa
  5. Originally posted by nguyenthibe:Gọi làm gì ạ?! Để cùng... mênh mang :up: :wine: :wine:

    Trả lờiXóa
  6. Có bạn hiền và rượu thì còn gì bằng! :)

    Trả lờiXóa
  7. Vậy mà bỏ đi đâu... :o

    Trả lờiXóa