Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Chút Đà Nẵng trong tôi!

Năm 2011, 2012 tôi may mắn được đi và đến nhiều nơi nhưng Đà Nẵng là mảnh đất tôi có thời gian ở lại dài nhất. Và thực sự tôi đã nhận được nhiều tình cảm, sự quan tâm của bè bạn phố biển. Hôm nay, trước khi tiễn biệt năm cũ, tôi xin được đăng lại những dòng cảm xúc của mình dành cho Đà Nẵng như một lời tri ân với mảnh đất và con người nơi đây!


NHỚ ĐÀ NẴNG

Mai xa rồi nhớ lắm ngươi ơi!
Đà Nẵng chiều xôn xao sóng gọi
Góc phố xưa còn ai đón đợi
Đêm sông Hàn còn vương bước chân quen.

Mai xa rồi nhớ lắm người ơi!
Nhớ nụ cười, ánh mắt ai lấp lánh
Ngày em đến tiết trời se lạnh
Ấm áp thật nhiều khi ở bên anh!

Đà Nẵng tuy xa, những cũng thật gần
Đà Nẵng trong em có dáng hình ai ở đó
Biển chiều này thì thầm lời của gió
Gió có mang giùm lời em đến bên anh!
( Đà Nẵng tháng 3/2012)




EM CÓ VỀ ... ĐÀ NẴNG
Em có về Đà Nẵng với anh không?!
Câu hỏi ấy đã đôi lần anh gửi
Đà Nẵng và anh luôn chờ em tới
Ngắm biển chiều và đón trăng lên.

Em có về Đà Nẵng với anh không?!
Cùng ngắm mây bay Sơn Trà lộng gió
Thành phố về đêm lung linh, rực rỡ
Đà Nẵng thân thương, bình dị vô cùng.

Em có về Đà Nẵng với anh không?!
Câu hỏi xoáy vào lòng da diết quá
Đà Nẵng -anh - em đâu phải là xa lạ
Sẽ có ngày... về Đà Nẵng cùng anh!


VỀ ĐÀ NẴNG
Em lại trở về Đà Nẵng cùng anh
Giữa một chiều nắng vàng rót mật
Biển xanh ru đón bước chân lữ khách
Dòng sông Hàn nhè nhẹ êm trôi.

Thương nhớ nhiều Đà Nẵng mến yêu ơi
Nụ cười ai thay bao lời muốn nói
Chiều bình yên góc phố người đang đợi
Chẳng phải hẹn hò…sao bối rối, bâng khuâng.

Lời ai thì thầm cho sóng lòng trào dâng
Vầng trăng em nghiêng mình bên biển biếc
Gió mơn man ngàn lời yêu tha thiết
Có trăng bên đời…biển bớt mênh mông.


MAI EM ĐI RỒI!
Mai em đi rồi, ở lại nhé Biển ơi
Đừng có buồn khi mỗi chiều mưa đổ
Khi xa em đừng cồn cào nỗi nhớ
Đừng thở dài khi vắng bóng hình em!

Mai em đi rồi, Biển có bình yên
Đừng xô sóng kẻo người đi lưu luyến
Đừng dạt dào kẻo bước chân bịn rịn
Đừng thăm thẳm nỗi niềm cho lòng ai chơi vơi!

Mai xa thật rồi, nhớ lắm Biển ơi
Nhớ Biển xanh êm đềm đón bàn chân bé nhỏ
Nhớ tiếng sóng thì thầm như hơi thở
Nhớ ánh bình mình ... Biển gọi... mỗi ngày!

Mai xa rồi... Nhớ, nhớ lắm, Biển ơi!!!
( Đà Nẵng tháng 10/2012)




ĐÀ NẴNG ƠI!
Đà Nẵng ơi biết bao giờ trở lại
Đón gió biển chiều mát rượi lòng ta
Đà Nẵng ơi biết khi nào trở lại
Đêm sông Hàn nghe khúc tình ca.
( Đà Nẵng, hè 2011)


KHÔNG ĐỀ
Cùng biển một chiều bên sông Hàn lộng gió
Chẳng kịp trao lời mang nặng bấy lâu
Chỉ mãi sẻ chia chuyện gia đình, công việc
Giờ ở nơi xa... ước có phép nhiệm màu!
( Đà Nẵng- Gia Lai, hè 2011)

14 nhận xét:

  1. Cô PR cho ĐN thế ?! bác nào đang có đất ở đây chắc sướng rơn !:D

    Trả lờiXóa
  2. Ai còm phải trả nhuận bút cho cô đó nhé! :D

    Trả lờiXóa
  3. Originally posted by Keomutpro:Đà Nẵng cuối năm lạnh lắm cô nè, chúc cô năm mới gặt hái nhiều thành công, gia đình hạnh phúc nha. Nhớ ghé thăm ĐN nhiều nhiều nhá côVậy sao em! Cao nguyên cũng lạnh nhiều về đêm và sáng em ạ! Cảm ơn em nhé! Cô cũng mong em sẽ có được nhiều hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống cũng như công việc!Cô sẽ về Đà Nẵng khi nào có thể em à! Vì Đà Nẵng rất bình yên!:love: :love:

    Trả lờiXóa
  4. Đà Nẵng cuối năm lạnh lắm cô nè, chúc cô năm mới gặt hái nhiều thành công, gia đình hạnh phúc nha. Nhớ ghé thăm ĐN nhiều nhiều nhá cô

    Trả lờiXóa
  5. đúng rồi đó cô, tại Đà Nẵng có em ở nên nó mới bình yên đó cô

    Trả lờiXóa
  6. Originally posted by Keomutpro:đúng rồi đó cô, tại Đà Nẵng có em ở nên nó mới bình yên đó cô:yes: Giỏi! Em giỏi lắm đó! Đừng có làm sông Hàn dậy sóng là được nhé!Mà em đi làm chưa nhỉ?! :)

    Trả lờiXóa
  7. Bác Thanh sắp rời Đà Nẵng rồi! Mình cũng thấy buồn là sao ta?! Có lẽ mình yêu mảnh đất này thật rồi! :love: :love:

    Trả lờiXóa
  8. Chỉ một 1h bay thôi mà !:D

    Trả lờiXóa
  9. Originally posted by DaoQuangTuyen:Chỉ một 1h bay thôi mà !:yes:

    Trả lờiXóa
  10. Ước gì hóa đôi cánh nhỏBay về phố biển chiều nay(Hình như giá vé đang tăng!) :D

    Trả lờiXóa
  11. sóng sông Hàn dậy ko nổi đâu cô ơi, mùa ni chỉ có nước dâng dâng, có nhiều màu thôi cô à. em đi làm cũng đc 1 năm ni rồi. Vừa học vừa làm. Em mới đi học khóa chứng chỉ sư phạm rồi, trên cô có tuyển giáo viên dạy Tin ko, xí cho em 1 chỗ, em bỏ thành phố, lên Gia Lai ở với cô.:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  12. Đi dạy làm chi cho khổ em! Làm nghề khác đi nhé! Originally posted by Keomutpro:sóng sông Hàn dậy ko nổi đâu cô ơi, mùa ni chỉ có nước dâng dâng, có nhiều màu thôi cô à.Bao nhiêu màu thế?!

    Trả lờiXóa
  13. Nhớ nơi này!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa