Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2009
BI – LA
“Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt
Trời không mưa anh cố lạy trời mưa”
Tháng sáu đến rồi anh biết hay chưa
Trước mắt chúng ta là mùa thi đầy vất vả
Bông phượng đỏ cuối ngày rơi lả tả
Tiếc rất nhiều nhưng đâu có thời gian
Có một mùa thi bài vở vô nàgn
Nhưng đêm nay bên giảng đường im vắng
Một loài hoa không tên màu trắng
Để lại cho mình những kỷ niệm không quên
Một loài hoa dẫu chẳng biết tên
Nhưng hương thơm cứ ngạt ngào đến vậy
Biết gọi tên gì cho lài hoa ấy
Một loài hoa kỷ niệm cả cuộc đời
Hoa tên gì hỡi người hái hoa ơi
Xin hãy gọi hoa là “Bi – la” nhé!
Giảng đường đêm nay mùi hương bay nhè nhẹ
Nhớ mãi suốt đời hoa trắng “Bi – la”.
Pleiku 1995
[/ALIGN]
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét