Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Học trò lớp 6.

Trò như tờ giấy trắng
Hồn nhiên đến không ngờ
Xa nhà, trò đi học
Nuôi lớn những ước mơ.
...

Đêm đầu tiên nhớ mẹ
Cứ khóc mãi khóc hoài
Cô dỗ dành trò mãi
Nước mắt mới thôi rơi!

Tuần đầu tiên đến lớp
Học nhiều thế cô ơi
Em mệt rồi cô ạ
Cô cho nghỉ đi thôi!

Cô giảng bài trên bảng
Trò cứ thế vào ra
Chẳng một lời xin phép
Cô chỉ biết cười xòa.

Tuần thứ hai đến lớp
Đã quen cách học rồi
Những giờ học sôi nỗi
Học vui lắm cô ơi!!!


Thương trò quá đi thôi
Sớm rời vòng tay mẹ
Bước chập chững vào đời
Dẫu khó khăn đến mấy
Vững bước nhé! Trò ơi!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét