Tiếng giã gạo thì thụp trong sương sớm
Làn khói lam uốn lượn giữa trời
Mái nhà sàn, bếp lửa cứ chơi vơi
Dáng mẹ liêu xiêu nhìn ra con đường vắng.
Sớm Tây Nguyên không
gian còn yên ắng
Con đường chênh vênh ra giọt nước đầu làng
Tiếng hát tiếng cười bất chợt ngân vang
Xóa tan màn sương còn che kín lối.
Ánh bình mình nghiêng nghiêng bên suối
Đàn bướm tung tăng bay lượn khắp đồi
Những đóa hoa rừng khoe sắc
nơi nơi
Chim ca líu lo hòa âm thanh rừng núi.
Cả đất trời cùng bước vào ngày mới
Cô giáo vượt dốc đến
với bản làng
Dưới mái trường tiếng trẻ nhỏ hát vang
Ôi, yêu quá Tây
Nguyên ngày mới!!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét