Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

NÀY LÁ

(Viết trong chiều đầy mây).

Này lá
Sao cố chạm vào mây
Xa lắm đấy
Khó mà tới được.

Này lá
Cứ ước ao đi
Có gì mà ngại
Mây cũng sẽ về
Trong một sớm mà thôi
Ồ! Lạ chưa kìa
Mưa đã bắt đầu rơi
Tình yêu của mây
Tan thành trăm dòng nước nhỏ
Mỗi giọt mưa như là giọt nhớ
Đang ùa về tắm gội lá cây xanh.

Lá và mây như em và anh
Xa cách quá trời cao-mặt đất
Nhưng phút chốc có nhau
Rất thực
Chẳng phải mơ đâu
Như mây và lá chiều nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét