Lâu lắm rồi em chẳng làm thơ
Xúc cảm rong chơi phương trời xa lạ
Như rừng cây cuối mùa trút lá
Em tìm về miền nhớ gọi ...thơ ơi!!!
Em lục tìm ký ức ...chơi vơi
Nửa tình anh như mưa rừng, sóng bể
Ào ạt về mà cũng xa bờ nhanh thế
Chút tình em đau đáu chờ mong.
Em chẳng biết mình còn nhớ anh không
Vần thơ khép lòng em giờ cũng khép
Thơ viết vội ngôn từ đâu có đẹp
Tình qua nhanh như gió thoảng mưa chiều!
Vẫn biết rằng khi không nói lời "yêu"
Nắng sẽ tắt, gió cũng ngừng không thổi
Dừng lại thôi một thời nông nổi
Bất chợt cuối trời lơ lững áng mây trôi!
Em trở về... nhặt câu chữ đã rơi...
Ngày ấy em đi...mây ngừng trôi.Nắng chiều nghiêng ngã bóng em tôi.Ngõ sâu hun hút mình anh đứng.Chim sáo bay rồi ta vấn tôi!? :D
Trả lờiXóaCảm ơn Gừng nhé! :wine: :wine: :wine: :wine: :yes: Thiếu bạn rượu, Gừng làm bạn được không?! :D
Trả lờiXóaNâng ly nha! :up: :wine: :wine: :wine: :wine: :lol: :lol: :lol:
Trả lờiXóaNâng chén đê! Giờ mới măm đây Gừng ạ! :D
Trả lờiXóaMăm sớm thế,chặp nữa anh mới măm.
Trả lờiXóaĂn trưa mà Gừng!Chiều nay được uống rượu nè, vui ghê Gừng ạ! Mai mốt vô đó, Gừng mời RoE rượu nha!
Trả lờiXóaUống rượu với lủ làng hả?Rượu hay bia đều có!
Trả lờiXóaVới đồng nghiệp!
Trả lờiXóaThế là khui thêm chai mới?
Trả lờiXóaOriginally posted by Tragung:Thế là khui thêm chai mới?:D Nhiều nhiều chai! :D
Trả lờiXóaMột chai đã say...nhiều chai...ngày mai chưa muốn dậy!hahahá!:lol: :lol: :lol:
Trả lờiXóa