Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

Còn chút gì để nhớ!




Ta lại về Đà Nẵng cùng nhau
Giữa một chiều nắng vàng rót mật
Biển êm ru đón bước chân lữ khách
Dòng sông Hàn nhè nhẹ êm trôi.

Nhớ thật nhiều Quảng Trị mến yêu ơi
Cầu Hiền Lương nối đôi bờ thương nhớ
Dốc Miếu, Cồn Tiên, kia Thành Cổ
Đường 9 Nam Lào viết lên bản hùng ca.

Hãy xuôi thuyền thưởng thức điệu dân ca
Đêm sông Hương mãi chèo nghiêng bến đợi
Hoàng thành đây, bạn bè ơi hãy tới
Để một lần sống lại tháng năm xưa.

Bình Định phải không?! Ôi, những rừng dừa
Nguyễn Huệ - Quang Trung dấy cờ khởi nghĩa
Con cháu đời sau vẫn lưu truyền bao thế hệ
Mảnh đất anh hùng- Mảnh đất thi nhân.



Em có về Quảng Nam quê anh
Đêm Hội An ngắm đèn lồng phố cổ
Sông Thu Bồn, Vu Gia đầy luyến nhớ
Rượu hồng đào chưa uống đã mềm môi.

Ngược phương Nam thăm Phú Yên người ơi
Sông Cầu , sông Ba nước xuôi về biển
Vịnh Xuân Đài, đầm Ô Loan nhớ đến
Vũng Rô nay còn ghi dấu anh hùng.

Vẫn là dải đất duyên hải miền trung
Nha Trang - Khánh Hòa nàng tiên giáng thế
Vân Phong, Cam Ranh đừng quên em nhé
Biển xanh dạt dào nâng bước chân ta.

Trên cao nguyên hùng vĩ, bao la
"Đôi mắt Pleiku" níu bước chân lữ khách
Giọt cafe làm lòng người ngây ngất
Hay má đỏ, môi hồng, cô gái Gia Lai.

Mai xa rồi nhớ lắm người ơi!
Nhớ cô Kim Thoa, cô Mai đến từ Hà Nội
Lời cô gửi chúng tôi luôn nhớ mãi
Mang về núi rừng chắp cánh em thơ!

Mai về với rừng sẽ luôn nhớ các cô!

Đà Nẵng, 18/10/2012.

(Trích: Chương trình giao lưu: Đêm hội Hoa Học Đường).


1 nhận xét:

  1. Học hai khóa "Tâm lý học đường" rồi mà nhiều lúc vẫn cảm thấy bế tắc với học trò.

    Trả lờiXóa