Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2011

Hoa tàn


Ta không sợ hoa tàn đâu nhé

Vì sẽ cho đời ngàn sắc mùa sau

Ta chỉ sợ lòng người thay đổi

Hạnh phúc ngập tràn rồi lại đớn đau!


Ai bảo hoa tàn không còn đẹp

Với ta vẫn như thuở ban đầu

Dâng sắc cho đời giờ còn lại

Chút thân tàn xin gửi ngày sau.

4 nhận xét:

  1. "..Chút thân tàn xin gửi ngày sau..."Chút thân tàn xin gửi ...vào nhau!:D

    Trả lờiXóa
  2. Chút thân tàn biết vứt vào đâu?Hay cho nó đi vào sọt rác! (cuộc đời) nhé!

    Trả lờiXóa
  3. 4 câu thơ đầu hay nhỉ. :)

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn bạn! Đôi dòng cảm xúc khi ngắm những bông hoa cuối mùa!

    Trả lờiXóa