Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2020
THƯ GỬI THÁNG 3
Tháng 3 về chưa em?
Mà nghe rộn
ràng trong nắng sớm
Khúc thanh âm trong lòng vừa chớm
Khẽ khàng như tỏ lời yêu!
Tháng 3 về chưa em!
Con đường đi có bóng hình em trong đó
Thoảng trong lời của gió
Có tiếng thì thầm yêu thương!
Tháng ba về chưa em?
Ngày nắng đổ mồ hôi vất vả thao trường
Đường tuần tra đêm về lạnh buốt
Nỗi nhớ ùa về xuôi ngược
Sắp xếp thế nào cũng lẫn vào tim
Sắp xếp thế nào cũng có dáng hình em…!
THƯ GỬI HỌC TRÒ
Ước một lần…trở lại trường xưa
Với bục giảng thân thương và đàn em bé
nhỏ
Trang giáo án và bài học còn để ngỏ
Chưa trao hết cho trò… mà đã vội chia
xa…
Ước một ngày cùng hát khúc hòa ca
Những sớm mai hồng, và đêm gió về lạnh buốt
Lời chào râm ran và lời chúc tha thiết
Mỗi ngày đến trường xiết bao niềm vui.
Biết khi nào trở lại trò ơi…
Phấn trắng bảng đen có chờ cô nơi ấy
Trong giấc mơ cô lúc nào cũng thấy
Nụ cười thiên thần của các em thơ
Khi xa rồi nỗi nhớ vô bờ
Những lo lắng chưa nguôi mỗi chiều mỗi sớm
Bài đã thuộc? Hay ngủ quên chưa đến lớp…
Khắc khoải trong lòng mà đâu dám nói
thành câu!
TIẾT HỌC VÙNG BIÊN
Em đưa trò về thăm cột mốc biên cương
Thăm con đường tuần tra
Nơi các anh ngày đêm giữ bình yên biên
giới
Cái nắng tháng Ba như lửa dội
Cỏ dưới chân cũng đi trốn nơi nào
Rừng khộp già lá rụng lao xao
Để lại khoảng trời xanh đầy gió
Biên giới tháng Ba có bước chân dàn em
nhỏ
Cùng nụ cười và bao câu hỏi ngây thơ
Đến cột mốc rồi xúc động lắm cô!
Thương các chú ngày đêm vất vả
Thương các chú ngày đêm vất vả
Có trò thủ thỉ lớn lên em vào quân ngũ
Để tiếp bước cha anh
Ngôi sao nào lấp lánh giữa rừng xanh
Ngôi sao trong
bài giảng em từng cùng trò thao thức *
Hôm nay đây đứng cùng anh và học trò nơi
cột mốc
Cảm xúc dâng trào khó nói thành câu
Mà đôi khi chắc cũng chẳng cần nói gì
đâu
Bởi anh hiểu những điều em chưa nói…!
(ĐBP 719, tháng 3/2019)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)