Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Mùa xuân nơi biên giới!


Lần đầu tiên đến đây cũng ngót nghét 20 năm rồi, từ ngày là một cô bé mới ra trường và giờ là một nhà giáo già... Nhưng mỗi lần trở lại cảm xúc vẫn vẹn nguyên!
Cảm ơn những chiến sỹ mang quân hàm xanh! 

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

Không lời!

Mệt lắm, cả thể xác và tinh thần! Muốn ai đó nắm tay thật chặt và thì thầm "Cố lên!!!"

?!
Ta có trở về trong giấc mơ nhau
Giấc mơ có bầu trời xanh, biển xanh, bờ cát trắng
Những con đường ngập tràn hoa nắng
Rộn vang tiếng em cười.

Ta có trở về trong giấc mơ nhau
Bên bản tình ca thân quen ngày ấy
Có trở về chăng... một thời vụng dại
Trong veo nụ hôn đầu.

Ta có trở về trong giấc mơ nhau
Cơn mưa ngày chia tay
Nụ cười hòa nước mắt
Khép lại buồn đau để mở ra con đường khác
Bình yên, dịu êm và có cả những gập ghềnh...

Con đường em đi sẽ chẳng có anh
Anh cũng chẳng có em trên con đường về phía trước
Nhưng biết đâu giữa dòng đời xuôi ngược
Ta lại trở về trong giấc mơ nhau!
(Linh tinh tí)