Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

Những ngày với biển!

Những ngày ngắn ngủi với biển đã khép lại! Chào biển nhé, em về với cao nguyên! 



Bình minh trên biển.

Đừng ví em là biển.


Chỉ còn biển thôi...

Không lời!

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

Buồn

Em buồn lắm! Buồn rất nhiều!
Muốn giải quyết xong việc để về quê nhưng không đủ tâm trạng để làm gì cả!
Em thấy mình mệt mỏi ....


TRẢ EM VỀ…
Trả em về với tháng năm xưa
Mênh mang thảo nguyên gió đùa với nắng
Trả em về với tháng ngày bình lặng
Mình em, mình em trên lối đi về!

Trả em về với những đam mê
Những dã quỳ, cafe và cỏ dại
Trả về em những hồn nhiên mê mãi
Trả cho em những suy nghĩ dại khờ!

Trả em về ngày tháng ngây ngô
Chẳng hiểu được điều anh muốn nói
Em không hiểu? Hay là đang nói dối?
Để người giận hờn rồi mãi mãi chia xa....

Trả em về với những mùa hoa
Mùa hương rừng ong bay đi tìm mật
Câu hát cũ ... trả về em ... đừng đánh mất
Trả về em... những thổn thức con tim.


Trả về em ... ngày tháng... bình yên!!!